Bài 101: Cái Nọc Của Sự Chết Ở Đâu?

1714

 

 

   Hỡi sự chết, sự đắc thắng của mầy ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mầy ở đâu?

1 Cô-rinh-tô 15:55.

 

 

   Qua nhiều thế kỷ, sự chết đã là kẻ thù dai dẳng nhất và không ai thắng được. Không có một người nào, dù ở cấp bực nào trong đời, sức mạnh tới đâu hay giàu sang đến mức nào đã từng thoát chết. Ngay từ khi được sinh ra đời, sự chết đã trở thành số phận của mỗi người. Nhiều người đã cố gắng, nhưng chưa có người nào phát triển được phương cách nào diệt trừ cái chết.

 

   Nhưng sự thực về phục sinh là sự chết đã bị thảm bại! Sự chết không còn là kẻ thù không ai thắng được nữa, vì Chúa Cứu Thế đã bước qua mọi cánh cổng của âm phủ và đã tuyên bố chính thức đắc thắng tử thần. Chúa đã chinh phục tử thần hoàn toàn; ngày nay Chúa bảo đảm với chúng ta rằng chúng ta cũng chia sẻ cuộc chiến thắng ấy. Người tin Chúa không cần phải sợ chết. Chúa Cứu Thế đã đi trước chúng ta và dẫn chúng ta cùng đi với Ngài vào thiên đàng. Tử thần đã buông tha chúng ta để chúng ta trải nghiệm hiện diện của Chúa vinh quang ở thiên đàng. Không tật bệnh nào thắng được chúng ta. Không có cuộc tàn phá nào có thể cướp vĩnh hằng khỏi chúng ta. Sự chết có thể làm chúng ta xa cách người thân yêu ít lâu nhưng chuyển chúng ta vào sự hiện diện của Đấng thương yêu chúng ta hơn cả. Sự hiện diện của Chúa là vinh quang của Ngài. Sự chết, kẻ thù ghê gớm nhất, không là gì cả ngoài việc khiến cho người tin Chúa trải nghiệm hiện diện vinh quang của Chúa.

 

   Xin đừng để cho nỗi sợ chết ngăn cản bạn trải nghiệm một đời sống đầy đủ và sung mãn. Sự chết không thể cướp đi khỏi bạn sự sống vĩnh hằng, vì bạn được thừa hưởng trong tư thế là con của Chúa. Chúa Giê-xu đã chuẩn bị một nơi cho bạn trên trời, nơi đó vượt khỏi tầm suy tưởng của bạn (Giăng 14:1-4). Sự chết một ngày kia sẽ là cánh cửa đưa bạn vào hưởng tất cả những gì thuộc về bạn trên thiên đàng.

 

Bài trướcBình Thuận Tập Huấn Cho Giáo Viên Dạy Thánh Kinh Mùa Hè Năm 2011.
Bài tiếp theoThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Cụ Bà Nguyễn Văn Vàng.