An Giang: Bồi linh Phụ nữ

2174

HTTLVN.ORG – Sáng ngày 24/10/2025, chương trình Bồi linh phụ nữ tỉnh An Giang đã được tổ chức tại nhà thờ Tin Lành Rạch Giá, 153 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, tỉnh An Giang. Đây là dịp để quý phụ nữ trong tỉnh được gặp gỡ, thông công, thờ phượng Chúa, và học hỏi Lời Ngài.

Đến dự có: Mục sư Phan Vĩnh Cự, Phó Hội trưởng I HTTLVN – diễn giả chương trình; quý đầy tớ Chúa trong Ban Đại diện tỉnh An Giang và Cà Mau; Bà Mục sư Nguyễn Tấn Phúc, Đặc trách Phụ nữ Khu vực An Giang và Cà Mau; các giáo phẩm trong tỉnh, cùng 220 chị em phụ nữ trong các Hội Thánh.


Quang cảnh chương trình


Bà Mục sư Nguyễn Tấn Phúc chúc mừng


Bà Mục sư Ngô Hồng Điền hướng dẫn chương trình bồi linh buổi sáng


Cô Truyền đạo Nguyễn Thanh Sơn hướng dẫn chương trình buổi chiều


Các ban hát ngợi khen Chúa trong chương trình

Chủ đề chương trình Bồi linh Phụ nữ năm nay là “THẤY VÀ TIN”. Trong chương trình buổi sáng, Mục sư Phó Hội trưởng I giảng Lời Chúa với chủ đề “KHÔNG THẤY MÀ TIN” nương trên Kinh Thánh Hê-bơ-rơ 11:1-16. Dẫu ngày nay chúng ta không thấy Chúa nhưng vẫn tin chắc vì noi theo gương những anh hùng đức tin ngày xưa như Nô-ê, Áp-ra-ham, và các thánh đồ. Mặt khác, dẫu chúng ta không thấy Chúa những vẫn tin chắc vì nền tảng đức tin của chúng ta rất chắc chắn được đặt trên Kinh Thánh – Lời Hằng sống của Đức Chúa Trời, và trên Cứu Chúa Giê-xu Christ hôm qua, ngày nay, cho đến đời đời không hề thay đổi. Lời Chúa cũng nhắc nhở tôi con Chúa coi chừng đặt đức tin trên những điều viễn vông, xa vời để rồi đánh mất những phước hạnh đời đời Đức Chúa Trời ban cho.


Mục sư Phan Vĩnh Cự giảng Lời Chúa

Buổi chiều, Mục sư Phó Hội trưởng I tiếp tục rao giảng Lời Chúa qua chủ đề “THẤY MÀ KHÔNG TIN” nương trên Kinh Thánh Rô-ma 1:19-20. Nhân loại xưa nay đã thấy những việc Đức Chúa Trời đã làm trong cõi thiên nhiên, trong sự tạo dựng loài người nhưng vẫn chối bỏ Đấng Tạo Hóa. Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Cựu Ước cũng đã thấy những việc quyền năng diệu kỳ Đức Chúa Trời đã làm tại xứ Ê-díp-tô, tại Biển Đỏ, trong đồng vắng, tại sông Giô-đanh… nhưng họ vẫn không trung tín với Chúa, vô ơn, chạy theo thần tượng hư không và chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Dân sự Chúa trong thời Tân Ước dẫu đã thấy những phép lạ Chúa Giê-xu đã làm trước mắt nhưng vẫn không tiếp nhận Ngài. Qua những hình ảnh đó, Mục sư diễn giả cảnh báo con dân Chúa ngày nay coi chừng rơi vào tình trạng tương tự như vậy khi thấy những việc Chúa đã nói trước về thời kỳ Chúa đến đang được ứng nghiệm rõ ràng nhưng vẫn không tin và không sửa soạn sẵn sàng để gặp Chúa.

Lời Chúa cả ngày hôm nay khích lệ con cái Chúa nhìn lại đời sống và đức tin của mình nơi Chúa để xem mình thuộc nhóm người nào.


Chụp hình lưu niệm sau chương trình

Ngoài thì giờ bồi linh buổi sáng, quý phụ nữ còn được sinh hoạt thông công qua hình thức đố Kinh Thánh thật sinh động, vui tươi do Bà Mục sư Nguyễn Hoàng Thiên Tứ đảm trách.

Chương trình kết thúc lúc 15 giờ sau lời chúc phước của Mục sư Trí sự Nguyễn Văn Nhánh. Mọi người ra về trong sự thỏa lòng, hẹn gặp lại chương trình năm sau.

MS Dương Hữu Thắng – TTV An Giang

Bài trướcĐời Sống Biến Đổi – 27/10/2025
Bài tiếp theoKhu vực 2 Lâm Đồng: Trang bị Kỹ năng cho Giáo viên Trường Chúa nhật