Con Đường Làm Theo Ý Cha – 28/3/2018

3320

 

Lu-ca 22:39-46

39 Đoạn, Đức Chúa Jêsus ra đi, lên núi Ô-li-ve theo như thói quen; các môn đồ cùng đi theo Ngài. 40 Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ. 41 Ngài bèn đi khỏi các môn đồ, cách chừng liệng một cục đá, quì xuống mà cầu nguyện 42 rằng: Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén nầy khỏi tôi! Dầu vậy, xin ý Cha được nên, chớ không theo ý tôi!… 43 Có một thiên sứ từ trên trời hiện xuống cùng Ngài, mà thêm sức cho Ngài. 44 Trong cơn rất đau thương, Ngài cầu nguyện càng thiết, mồ hôi trở nên như giọt máu lớn rơi xuống đất. 45 Cầu nguyện xong, Ngài đứng dậy trở lại cùng các môn đồ, thấy đương ngủ mê vì buồn rầu. 46 Ngài phán rằng: Sao các ngươi ngủ? Hãy đứng dậy cầu nguyện, để cho khỏi sa vào sự cám dỗ. 

Câu gốc:  “Khi đã đến nơi đó, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ” (câu 40).

Câu hỏi suy ngẫm: Vì sao Chúa Giê-xu đi lên núi Ô-li-ve? Chúa Giê-xu nhắc đi nhắc lại các môn đồ phải làm gì? Khi gặp khó khăn, thử thách ngăn trở chúng ta vâng theo ý Chúa, chúng ta cần làm gì để vượt qua?

Chúa Giê-xu và các môn đồ sắp bước vào thử thách nghiệt ngã nhất. Chính trong đêm nay Ngài sẽ bị phản bội, bị bắt và sáng hôm sau sẽ bị đóng đinh. Các môn đồ sẽ sợ hãi, có người sẽ chối Ngài. Chúa Giê-xu muốn chuẩn bị để có thể thắng hơn sự yếu đuối. Cả cuộc sống của Ngài trên đất là sống theo ý Cha và chết cũng theo ý Cha để cứu chuộc nhân loại. Do đó, Ngài đi lên núi Ô-li-ve để cầu nguyện. Các môn đồ đi theo Ngài vào vườn Ghết-sê-ma-nê. Ngài hiểu rất rõ vai trò của sự cầu nguyện trong đời sống của người muốn làm theo ý Đức Chúa Trời. Bởi sự yếu đuối của thân xác, con người thường bị cám dỗ không làm theo ý Chúa. Do đó, Ngài nhắc nhở các môn đồ “Hãy cầu nguyện, hầu cho các ngươi khỏi sa vào sự cám dỗ.” Chúa Giê-xu đi ra xa một chút, các môn đồ có thể thấy Ngài quỳ xuống cầu nguyện. Thật không có gì khó hơn cho một Đấng có nhân tính như Ngài chấp nhận con đường thập tự mà mình sắp phải đi qua. Ngài cầu xin “nếu Cha muốn” xin cất đi sự thương khó dành sẵn cho mình, “Dầu vậy, ý Cha được nên chứ không theo ý tôi.” Nhưng Ngài đã không cô đơn trong cuộc tranh chiến nội tâm khốc liệt này. Đức Chúa Trời đã sai một thiên sứ đến thêm sức cho Ngài để làm theo ý Cha.

Chúa Giê-xu cũng muốn chúng ta noi theo gương cầu nguyện và vâng phục của Ngài. Khi gặp khó khăn chúng ta thường làm theo ý mình hoặc từ bỏ con đường thập tự Chúa muốn chúng ta đi. Chúa Giê-xu phán, “Nếu ai muốn theo ta thì phải liều mình vác thập tự giá mình mà theo ta” (Ma-thi-ơ 16:24). Là Cơ Đốc nhân, chúng ta cũng phải đi theo Chúa Giê-xu như các môn đồ ngày xưa. Nhưng chúng ta không đi theo Ngài đến một nơi chốn về địa lý mà đi theo Ngài trên con đường làm theo ý muốn của Cha. Chính con đường đó đã đưa Ngài đến với thập giá, nhưng cũng chính con đường đó đưa Ngài đến sự phục sinh vinh hiển. Ngài muốn chúng ta bước đi trên con đường đó để đến nơi vinh hiển như Ngài. Bí quyết để đi trọn con đường này chính là “cầu nguyện… để khỏi sa vào sự cám dỗ.”

Trong mùa Thương Khó Phục Sinh này chúng ta hãy sẵn sàng đi theo Chúa Giê-xu trên con đường làm theo ý Cha dù đó là con đường thập tự chông gai. Hãy theo Ngài vào “khu vườn Ghết-sê-ma-nê” của chính bạn để cầu nguyện, để được thêm sức, để cứ tiến bước trong sự vâng phục Đức Chúa Trời.

Bạn có bằng lòng làm theo ý Cha dù phải trả giá không?

Lạy Chúa, xin cho con luôn sống noi gương Chúa trong đời sống cầu nguyện và vâng theo Lời Ngài dù có bất cứ khó khăn nào để con làm trọn theo ý Cha.

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Xuất Ê-díp-tô Ký 34.

Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.

Bài trướcThư Mời: Lễ Kỷ Niệm 45 Năm Thành Lập HT Phúc Âm 2
Bài tiếp theoĐồng Nai: Thánh Nhạc Chia Sẻ Niềm Tin Tại Dầu Giây