Lãnh Đạo Trong Tinh Thần Đầy Tớ – 1/11/2017

3447

 

Lu-ca 22:24-27

24 Môn đồ lại cãi lẫy nhau, cho biết ai sẽ được tôn là lớn hơn hết trong đám mình. 25 Nhưng Ngài phán cùng môn đồ rằng: Các vua của các dân ngoại lấy phép riêng mình mà cai trị, những người cầm quyền cai trị được xưng là người làm ơn. 26 Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc. 27 Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.

Câu gốc: “Về phần các ngươi, đừng làm như vậy; song ai lớn hơn trong các ngươi phải như kẻ rất nhỏ, và ai cai trị phải như kẻ hầu việc” (câu 26).

Câu hỏi suy ngẫm: Các môn đồ tranh luận với nhau về điều gì? Qua đó, Chúa Giê-xu dạy họ thế nào về sự lãnh đạo trong tinh thần đầy tớ? Bạn áp dụng gì cho mình qua bài học này?

Mặc dù đã theo Chúa và gần gũi với Ngài suốt ba năm, được Chúa nhắc nhở họ đừng giống như người thế gian – tức là đừng đấu tranh để được làm đầu, để giành quyền lực, uy quyền vì tư lợi (Mác 9:35; 10:31), nhưng các môn đồ của Chúa vẫn chưa hiểu. Họ tranh luận với nhau ai sẽ là người lãnh đạo sau khi Chúa Giê-xu chết. Chúa biết bởi sự kiêu ngạo mà họ tranh luận với nhau ai là người lớn nhất trong số họ. Vì vậy, Ngài giải thích rằng cách suy nghĩ của họ giống như người thế gian chớ không giống con cái Đức Chúa Trời. Các lãnh tụ đời này sống vị kỷ và kiêu ngạo khi họ tranh giành nhau để đạt được vinh quang. Nhưng Chúa dạy môn đồ cần phải nhận biết rằng lãnh đạo là hầu việc, nếu muốn làm lãnh đạo phải trở nên một đầy tớ (Mác 10:43-44), và làm đầy tớ Chúa có nghĩa là phải làm đầy tớ anh em (II Cô-rinh-tô 4:5). Chúa muốn các môn đồ phải hiểu rằng nếu họ chỉ mãi đam mê danh, lợi, quyền thì không xứng đáng làm môn đồ của Chúa. Vậy nên, ai muốn được địa vị cao trọng thì phải tận tâm phục vụ người khác trong tinh thần khiêm nhường và hạ mình của một kẻ hầu việc.

Trên hết mọi sự, Chúa Giê-xu là tấm gương cho chúng ta noi theo, Ngài phán: “Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Có phải là kẻ ngồi ăn không? Nhưng ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy” (câu 27). Một lần nữa, chúng ta thấy sự dạy dỗ của Chúa trái ngược với sự dạy dỗ của thế gian. Người thế gian tìm cách hạ người khác xuống để chính mình được cất lên; tranh giành nhau, dùng mọi thủ đoạn để làm lãnh đạo; nhưng người thuộc về Chúa thì luôn hạ mình xuống để phục vụ người khác trong tinh thần một tôi tớ. Và đây chính là sự cao trọng thật mà Chúa Giê-xu dạy các môn đồ của Ngài cũng như mỗi chúng ta là con cái thật của Chúa.

Điều đáng buồn nhất là tinh thần phục vụ theo khuôn mẫu của thế gian đang nổi lên trong Hội Thánh ngày nay khi con người tự đề cao bản thân qua những bằng cấp, học vị, chức vụ và tự coi mình là người cao trọng nhất. Mỗi chúng ta cần nhìn lại chính mình và hãy tự nhắc nhở mình rằng nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì chúng ta không là gì cả.

Bạn có bằng lòng làm một đầy tớ phục vụ anh em mình không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cứu con khỏi tham vọng tìm kiếm danh lợi quyền cho riêng mình. Xin dạy con học theo gương Chúa luôn sống khiêm nhường hạ mình phục vụ người khác trong tinh thần của một đầy tớ ngay lành trung tín.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Gióp 31

 Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện

Bài trướcBồi Linh – Lễ Kỷ Niệm 500 Năm Ngày Cải Chánh Giáo Hội
Bài tiếp theoLàm Sao Tôi Có Thể Vượt Qua Những Suy Nghĩ Tiêu Cực?