Ngày 12/12/201: Quên Mục Đích Sống

643

E-xơ-ra 8:15-20

15 Ta nhóm hiệp chúng gần bên sông chảy về A-ha-va, rồi chúng ta hạ trại tại đó ba ngày. Đoạn ta xem xét dân sự và thầy tế lễ, song chẳng thấy một người Lê-vi nào hết. 16 Ta bèn sai gọi các trưởng tộc Ê-li-ê-xe, A-ri-ên, Sê-ma-gia, Ê-na-than, Gia-ríp, Ên-na-than, Na-than, Xa-cha-ri, và Mê-su-lam, luôn Giô-gia-ríp và Ên-na-than là thầy giáo sư. 17 Ta sai các người ấy đi đến trưởng tộc Y-đô ở tại Ca-si-phia, biểu họ phải dạy Y-đô và các anh em người, tức người Nê-thi-nim, ở tại Ca-si-phia, phải dẫn cùng chúng ta những kẻ giúp việc nơi đền thờ của Đức Chúa Trời chúng ta. 18 Vì nhờ tay Đức Chúa Trời chúng ta phù trợ, các người ấy dẫn đến cùng chúng ta một người khôn ngoan, thuộc về dòng Mách-li, là hậu tự của Lê-vi, con trai của Y-sơ-ra-ên, luôn Sê-rê-bia, và các con trai cùng anh em người, số được mười tám tên; 19 lại được Ha-sa-bia và Ê-sai, thuộc về dòng Mê-ra-ri, cùng các anh em và các con trai người, số là hai mươi tên; 20 còn trong những người Nê-thi-nim mà Đa vít và các quan trưởng đã đặt giúp việc người Lê-vi, thì có được hai trăm hai mươi người, thảy đều gọi đích danh.
 

 

Câu gốc:  “Mỗi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời” (I Phi-e-rơ 4:10).

 

Câu hỏi suy ngẫm: Ông E-xơ-ra phát hiện điều gì khi hạ trại và kiểm tra đoàn người hồi hương? Ông đã giải quyết vấn đề như thế nào? Nguyên nhân nào khiến không có người Lê-vi trong lần hồi hương thứ hai? Bài học nhắc nhở chúng ta điều gì?

 

Trước khi lên đường, ông E-xơ-ra ra lệnh hạ trại gần bên bờ sông để kiểm tra đoàn người hồi hương. Khi kiểm tra, ông phát hiện không có một người Lê-vi nào cùng trở về Giê-ru-sa-lem cả. Trong chuyến hồi hương lần thứ nhất dưới sự lãnh đạo của ông Xô-rô-ba-bên thì trong vòng gần năm ngàn thầy tế lễ, cũng chỉ có 74 người Lê-vi tình nguyện trở về mà thôi (E-xơ-ra 2:36-40). Ông E-xơ-ra triệu tập các trưởng tộc cùng các giáo sư lại và phái họ đến gặp nhà lãnh đạo Y-đô, yêu cầu tìm và đem đến cho ông những người phục vụ Đền Thờ. Nhờ Chúa phù trợ, họ đã tìm được ông Sê-rê-bia cùng các con và anh em ông gồm 18 người; gia đình bà con của hai ông Ha-sa-bia và Ê-sai gồm 20 người, và 220 người Nê-thi-nim là những người phục dịch trong Đền Thờ.

 

Chi phái Lê-vi là chi phái được Đức Chúa Trời biệt riêng ra để phục vụ trong Đền Tạm (Dân Số Ký 1:47-54). Và Đức Chúa Trời đã biệt riêng người Lê-vi ra thánh để họ thuộc về Ngài và phục sự Ngài trong hội mạc (Dân Số Ký 8). Suốt bảy mươi năm bị lưu đày, dân Chúa không có Đền Thờ nên người Lê-vi không còn làm nhiệm vụ của mình nữa. Năm tháng cứ trôi qua, thế hệ này đến thế hệ khác, người Lê-vi quen dần với việc không phục vụ trong Đền Thờ, có thể họ dần dần quên mất mục đích sống Đức Chúa Trời đặt để trên cuộc đời họ, vì vậy lần hồi hương này không có người nào tình nguyện trở về. Một hành động sai trật nhưng cứ tiếp diễn trong cuộc sống thì sẽ trở thành quen thuộc, không thấy đó là sai nữa. Một người bỏ qua sự nhóm lại, không đọc Kinh Thánh, cầu nguyện, lâu ngày sẽ thấy việc đó bình thường không chút cắn rứt lương tâm. Một người vì một lý do nào đó rút lui không phục vụ Chúa, dần dần sẽ trở thành một Cơ Đốc nhân đứng bên lề Hội Thánh mà không thấy mình sai… Ông E-xơ-ra đã nêu gương cho những người lãnh đạo và mỗi chúng ta ngày nay, là cần phải nhìn biết thực trạng của anh chị em mình, quan tâm chăm sóc, kêu gọi, khích lệ, để giúp cho lòng nhiệt thành với Chúa của những người quên mục đích sống được trổi dậy nóng cháy phục vụ Chúa. Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta để trung tín giúp lẫn nhau. Hãy hết lòng phục vụ và giúp nhau trong ơn Chúa cho, Ngài sẽ phù trợ chúng ta.

Bạn thấy tình trạng của mình giống Thầy Tế lễ E-xơ-ra hay đang giống những người Lê-vi?

 

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa đã dùng bài học này nhắc nhở con xem xét lại tình trạng thuộc linh của mình. Xin Chúa giúp con thấy và sống đúng mục đích Chúa đặt để con trong gia đình và Hội Thánh.

 

 

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Châm Ngôn 31.

 

Bài trướcThư Phân Ưu Cùng Tang Quyến Của Mục Sư LÊ KHẮC HÓA
Bài tiếp theoUBTTN – Sự sáng cho trần gian