Bài thứ 133: Chết Trong Đức Tin

717

 

Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin, chưa nhận lãnh những điều đã hứa cho mình; chỉ trông thấy và chào mừng những điều ấy từ đằng xa, xưng mình là kiều dân và lữ khách trên đất.

Hê-bơ-rơ 11:13

 

 

Ta hãy nhìn những tấm bia mộ của tất cả những người thánh đã nằm xuống trước khi Chúa Giê-xu trở lại! Dù họ chết trong hoàn cảnh nào, tuổi già hay trong nghịch cảnh; chỉ có một điểm chung, mà mọi người đều như nhau, và cũng đáng được ghi nhớ nhất, đó là: “Tất cả những người ấy đều chết trong đức tin,”

 

Họ đã sống trong đức tin:

 

Đức tin là nỗi an ủi, là người hướng đạo, là động lực sống và là sức mạnh đỡ nâng họ; cũng trong cùng sức mạnh thiêng liêng đó, họ đã chết, chấm dứt bài ca của đời sống trong dòng sống mà họ đã tiếp tục khá lâu.

 

Họ không chết nghỉ yên trong thú vui thể xác hay trong thành đạt của đời mình; họ không thăng tiến gì được ngay từ khi tin nhận Chúa, nhưng vẫn giữ lòng tin cho đến cuối cùng.  Đức tin quý giá trong lúc chết cũng như khi nhờ đó mà sống.

 

Chết trong đức tin phân biệt rõ với quá khứ.  Những người chết trong đức tin đã tin vào những lời hứa có trước họ, và chắc chắn rằng tội lỗi họ đã được hoàn toàn xóa bôi nhờ hồng ân của Chúa.

 

Chết trong đức tin cũng quan hệ nhiều đến hiện tại.  Những người thánh ấy chắc chắn Chúa chấp nhận họ. Họ vui hưởng những tia sáng của tình thương Chúa, và an tâm trong đức thành tín của Ngài.

 

Chết trong đức tin là nhìn vào tương lai.  Họ đã ngủ, biết chắc rằng Chúa Cứu Thế sẽ hiện đến, và rằng khi Chúa hiện ra vào ngày cuối cùng trên đất này, họ sẽ từ mồ mả sống lại để nghênh tiếp Ngài.

 

Đối với những người chết trong đức tin, những đau thương của cái chết chỉ là một cơn đau để sinh ra một tình trạng tốt hơn.

 

Hỡi linh hồn ta, hãy phấn khởi khi đọc tấm bia mộ này.  Con đường người đang đi, nhờ ân sủng, là con đường đức tin, hoàn cảnh ít khi cổ võ hòa nhịp: nhưng đó là con đường tươi sáng nhất và tốt nhất.

 

Đức tin là quỹ đạo trong đó những vì sao đẹp nhất xoay chuyển mãi trên đó, chiếu rọi xuống đây; hạnh phúc thay cho những ai được vào quỹ đạo ấy.

 

Hôm nay hãy nhìn lên Chúa Giê-xu một lần nữa, vì Chúa là tác giả và đấng kết thúc đức tin của ta.  Hãy cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho bạn cùng một loại đức tin chất lượng không kém gì của các thánh nhân nghìn xưa.

 

Bài trướcHội Đồng Bồi Linh Tỉnh Tiền Giang.
Bài tiếp theoBình Thuận: Truyền Giảng Tin Lành Cho Khu Vực Phía Tây.