Ga-la-ti 6:1; Giăng 8:1-11
“Hỡi anh em, ví bằng có người nào tình cờ phạm lỗi gì, anh em là kẻ có Đức Thánh Linh, hãy lấy lòng mềm mại mà sửa họ lại; chính mình anh em lại phải giữ, e cũng bị dỗ dành chăng” (Ga-la-ti 6:1).
Câu hỏi suy ngẫm: Người thuộc linh sẽ có thái độ nào đối với người vô tình phạm lỗi? Nếu là người theo chủ nghĩa luật pháp sẽ có thái độ nào? Mục đích của hai loại người này là gì? Bạn thấy mình giống ai?
Một trong những điều đem đến sự thất vọng thuộc linh và phá hoại Hội Thánh chính là ảo tưởng về Hội Thánh. Nhiều tín hữu đã rời bỏ mối thông công Cơ Đốc và rơi vào suy thoái thuộc linh khi nuôi dưỡng ảo tưởng về Hội Thánh trên đất như một cộng đồng trọn vẹn; hơn là chấp nhận thực tại Hội Thánh Chúa Giê-xu tạo nên một cộng đồng của những tội nhân nhận được ân sủng của Đức Chúa Trời và sống với nhau trong ân sủng đó, kể cả khi đối diện với những lầm lỗi và sai phạm của nhau.
Hội Thánh luôn tồn tại những thiếu sót và sai phạm, tín hữu dù tình trạng thuộc linh thế nào cũng vẫn có lúc phạm tội (I Giăng 1:8, 10). Tuy nhiên, trong khi người theo chủ nghĩa luật pháp luôn có xu hướng tìm kiếm, bới móc sai phạm để xét đoán, hạ thấp, sỉ nhục người phạm tội, hay vô tình phạm tội và qua đó tự đề cao mình, thì người “có Đức Thánh Linh”, tín hữu thuộc linh, người bước đi trong Thánh Linh, đầy dẫy Đức Thánh Linh và biểu lộ trái của Thánh Linh (Ga-la-ti 5:22), cho dù vẫn nhìn thấy tội lỗi của người khác, nhưng đã để cho tình yêu và sự khôn ngoan của Đức Thánh Linh dùng mình giúp người đó ăn năn và phục hồi trong ân sủng Chúa.
Khi những người Pha-ri-si và thầy thông giáo bắt được một người đàn bà tà dâm, họ lập tức đem bà đến gặp Chúa Giê-xu để đòi ném đá theo luật pháp Môi-se, đồng thời họ cũng muốn gài bẫy Chúa để Ngài khó xử và phạm sai lầm (Giăng 8:1-11). Có thể nói ẩn chứa đằng sau hành động dường như rất luật pháp và rất tôn giáo này lại là những tấm lòng và tâm trí vô cảm, kiêu ngạo, và đầy xảo trá. Tại đây, Chúa Giê-xu, Đấng đầy dẫy Đức Thánh Linh (Lu-ca 3:22; 4:1), đã cho thấy dù Ngài vẫn nhận biết người đàn bà này phạm tội (Giăng 8:11) nhưng điều Ngài chú ý không phải là kết án và loại bỏ bà mà là giúp đỡ để bà không phạm tội nữa. Đây cũng phải là thái độ những người theo Chúa Giê-xu nên có đối với những người vô tình phạm tội (câu 1). Mục sư R. C. Sproul đã nói: “Điều tối quan trọng là phải có một tiêu chuẩn cao về cách cư xử trong Hội Thánh, nhưng điều này có thể dẫn đến nhiều nan đề thực tế, nếu chúng ta không cẩn thận đặt giá trị cao cho ân sủng và sự thương xót nữa. Xin Chúa cho chúng ta đừng để những tiêu chuẩn thánh khiết, vốn là điều đúng, lại tạo ra một bầu không khí thiếu ân sủng trong Hội Thánh”.
Bạn thường cư xử với người vô tình phạm tội theo luật pháp hay trong ân sủng và tình yêu?
Lạy Chúa, xin cho con luôn luôn sống và bước đi trong sự sáng và thánh khiết của Đức Thánh Linh, đồng thời luôn cư xử với người khác trong ân sủng vô giá mà con nhận được từ Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mi-chê 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































