Thi Thiên 4:1-8
“Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an; vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn” (câu 8).
Câu hỏi suy ngẫm: Bạn cảm nhận trước giả Thi Thiên 4 đang ở trong hoàn cảnh nào? Thi Thiên này cho chúng ta biết gì về Đức Giê-hô-va và về con người? Bạn rút ra những chân lý nào và áp dụng bài học hôm nay ra sao?
Qua Thi Thiên 4, là lời cầu nguyện dốc đổ của Vua Đa-vít, chúng ta có thể cảm nhận được sự kêu cứu khẩn thiết của ông. Ông tin quyết rằng Đức Chúa Trời là Đấng công chính, đầy lòng thương xót (câu 1). Chúa dành riêng người nhân đức cho Ngài, lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của họ theo sự công chính của Chúa (câu 1, 3). Ngài là Đấng nhận sự tôn thờ và đẹp lòng với của lễ là sự công chính (câu 5). Ngài che chở, chu cấp và ban sự vui thỏa (câu 7-8). Duy Chúa ban cho chúng ta sự an ninh, an nghỉ và niềm vui thật. Niềm vui Chúa ban cho thật to lớn hơn cả sự dư dật về vật chất.
Thi Thiên 4 cho chúng ta thấy có hai lối sống. Vua Đa-vít và những người tin kính Chúa sẽ tìm cầu và thuận phục Chúa suốt cuộc đời mình. Trong cơn nguy khốn, họ kêu cầu sự giải cứu từ Chúa chứ không nương cậy loài người hay bất kỳ một thế lực nào (câu 1). Họ tin rằng Chúa năng quyền, thành tín luôn lắng nghe và đáp ứng mọi nhu cầu của họ. Họ dâng sự công chính làm của lễ, sống tin cậy và vâng lời Ngài (câu 5). Họ tìm niềm vui trong mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời chớ không phải nơi của cải vật chất thế gian (câu 7). Họ nhận được sự an ninh và bình an trong tâm hồn vì Chúa toàn năng và thành tín ở với họ. Ngược lại, những người chống nghịch lại Chúa tìm kiếm sự thỏa mãn nơi vật chất. Họ yêu thích điều hư không và theo đuổi sự dối trá (câu 2). Họ nghi ngờ sự tốt lành của Chúa (câu 6). Họ cho rằng hạnh phúc đến từ sự giàu có và vinh hoa nên họ theo đuổi chúng (câu 7). Kết cuộc, họ không bao giờ thỏa mãn và sống trong bất an vì mọi thứ họ đeo đuổi là bấp bênh, không đáp ứng nhu cầu cốt yếu sâu thẳm của họ.
Cuộc đời thiếu niềm vui và an ninh là cuộc đời không có Chúa ở cùng! Một cuộc đời an ninh không phải không có bão giông, nhưng là cuộc đời có Đức Chúa Trời ở cùng, được Ngài che chở và cứu giúp. Chúng ta thuộc về nhóm người nào? Niềm vui thật sự không do có nhiều của cải nhưng sự vui thỏa thật sự do Chúa ban. Trong mọi việc, xin Chúa cho chúng ta hết lòng tìm cầu Ngài, nuôi mình bằng sự thành tín, công chính và lòng thương xót của Chúa. Hãy tin cậy Chúa, bám chặt Lời Chúa và bước đi ngay thẳng trước mặt Ngài, chúng ta sẽ kinh nghiệm sự an ninh và niềm vui trong mọi hoàn cảnh.
Bạn có niềm vui và sự an ninh thật trong Chúa chưa?
Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Cha toàn năng, thành tín và yêu thương của con! Trong bóng cánh Ngài con được thỏa vui và an ninh. Xin Cha giúp con luôn tin cậy, vâng lời Ngài, và biết lặng yên để nghe tiếng Chúa, nhìn thấy công việc tốt lành Ngài làm trong đời sống con. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ, Amen!
Đọc Kinh Thánh trong ba năm: I Cô-rinh-tô 1
Phòng Truyền Thông phối hợp UB. Cơ Đốc Giáo Dục thực hiện.
Mọi ý kiến đóng góp xây dựng, xin quí vị vui lòng gởi về địa chỉ: radio@httlvn.org
Kênh Youtube BHKTHN:
































