Hỗ trợ Đồng bào, Tín hữu các Hội Thánh tại Khu vực Bắc Tp. Đà Nẵng

2318

HTTLVN.ORG – Với tinh thần kính Chúa, yêu người, tương thân tương ái trong đợt mưa lụt lịch sử vừa qua tại khu vực Miền Trung, Ban Đại diện Thành phố Đà Nẵng đã kết hợp với tổ chức Love Your City gởi hơn 100 phần quà (gồm 01 tấn gạo và nhu yếu phẩm, thuốc men) đến tín hữu và thân hữu các khu vực bị ngập nặng tại Hội Thánh Túy Loan và Chi Hội Cẩm Nê, Điểm Nhóm Trường Định (Chi Hội Nam Ô).

Đây là những khu vực bị ảnh hưởng nặng khi đối diện với các đợt lũ lụt vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua khiến nhiều gia đình thiếu các nhu yếu phẩm, lương thực, thuốc men cùng với những khó khăn trong việc khắc phục thiệt hại sau lũ.

Tham dự cùng đoàn có: Mục sư Trần Văn Hoàng – Thư ký Ban Đại diện Tin Lành TP. Đà Nẵng (BĐD TP ĐN); Mục sư Võ Quang Nhật – Uỷ viên BĐD TP ĐN; Tổ chức Love Your City, Trung tâm Hospice Spring, cùng với hơn 10 nhân sự tình nguyện là chấp sự các Hội Thánh trong khu vực Thành phố Đà Nẵng.


Đoàn dâng lời cảm tạ, cầu nguyện với Chúa trước khi xuất phát


Quang cảnh trước nhà thờ Túy Loan trong cơn lụt


Quang cảnh trước nhà thờ Cẩm Nê trong cơn lụt


Mục sư Trần Văn Hoàng có lời tâm tình cùng thân hữu và tín hữu


Đại diện Chính quyền tại khu vực có lời cảm ơn đến quý ân nhân


Trao quà tại Hội Thánh Tuý Loan


Trao quà tại Hội Thánh Cẩm Nê


Trao quà tại Điểm Nhóm Trường Định


Đại diện Ban Phụ nữ khu vực Bắc TP. Đà Nẵng trao quà đến quý tín hữu tại các Hội Thánh


Ban Đại diện Tin Lành khu vực Bắc TP. Đà Nẵng gửi tặng 1 tấn gạo đến tín hữu tại Chi Hội Huế và Chi Hội Quảng Điền (Thành Phố Huế)


Nhân sự tình nguyện hỗ trợ vận chuyển các phần quà đến cho thân, tín hữu


Nhân sự Đại diện tổ chức Love Your City và Trung tâm Hospice Spring hỗ trợ hướng dẫn đồng bào sử dụng đúng cách thuốc men được trao tặng


Niềm vui khi được nhận quà

Ước mong, mỗi con cái Chúa hãy luôn bày tỏ tình yêu thương với anh em mình trong sự cầu nguyện và việc làm vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời như Lời Chúa “Vậy, hỡi anh em yêu-dấu của tôi, hãy vững-vàng chớ rúng-động, hãy làm công-việc Chúa cách dư-dật luôn, vì biết rằng công-khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô-ích đâu”.


Hình lưu niệm của đoàn

Nguyễn Trần Quang Huy – TTV TP. Đà Nẵng

Bài trướcThơ: LỜI KINH THÁNH
Bài tiếp theoTây Ninh: Hiệp nguyện Giáo phẩm – Tháng 11/2025