Thơ: QUYỀN NĂNG TỪ THÁNH LINH

179

Công vụ 2:1-13
(phỏng theo bài giảng Hội đồng bồi linh tỉnh Quảng Nam – 16/03/2024)

Thánh sử ghi hai ngàn năm trước
Tại căn phòng thờ phượng ngợi ca
Tiếng từ trời đến gió qua
Đầy khắp phòng ốc hát ca tôn thờ.

Quyền năng Chúa ai ngờ lớn lạ
Lưỡi bay vào bằng lửa hiện ra
Đậu trên môi miệng ông bà
Từ đây tiếng khác tuôn ra cho người.

Điều tiên quyết chỉ nhờ nhóm lại
Hiệp tâm lòng chẳng phải lễ nghi
Thánh Linh hiện đến tức thì
Ngài ban quyền phép nhân thi tỏ bày.

Thì hiện tại ngày nay sáng tỏ
Chúa lập nền tuôn đổ Thánh Linh
Tâm tình hiệp ý cầu xin
Thần yên ủi đến đem tin vui mừng.

Ai đang sống chưa từng mơ ước
Đã trải qua cung bậc cuộc đời
Bình an vui thỏa thảnh thơi
Dốc lòng thờ Chúa, cả đời an vui.

Từ dạo ấy tâm người thay đổi
Sống nương nhờ tin cậy ơn Cha
Tín trung thờ Chúa thiết tha
Những điều thứ yếu cũng qua mỗi ngày.

Kinh nghiệm sống ơn đầy lớn lạ
Chúa nuôi người nuôi cả cá chim
Trời xanh mây tím nước im
Vẫn cứ tồn tại vẽ tranh cho đời

Ơn Chúa lớn người sao hiểu nổi
Thầm tạ ơn thay đổi diệu kỳ
Mỗi ngày tâm khắc dạ ghi
Đem tình yêu Chúa đến đi khắp miền…!

PTK

Bài trướcLễ Cảm Tạ Chúa và Kỷ Niệm 70 Năm Ngày Thành Lập Hội Thánh Tin Lành Liên Nghĩa